Caramen Matcha

[Góc không thích] )
Loki Tôn Thất Tùng
Sau khi like, share và tag hẳn 10 đứa thì m cùng đứa b đã qua ăn đúng hôm mưa gió
Trong hình là Tào phớ caramen socola thập cẩm 25k vs Tào phớ caramen socola thường 20k vì quán đã hết Caramen Matcha và Caramen thường dù lúc mình qua là tầm 9h30 sáng Ngoài ra m còn gọi thêm 1 đĩa nem 25k đc 6 cái bé cắt làm đôi vs 1 đống dầu đọng dưới đĩa. Phục vụ lên khá chậm mặc dù tầng 2 mình ngồi có mỗi mình vs đứa bạn đang đợi món, tự nhủ chắc tầng 3 đông lắm nên kệ, đợi, quán cũng có nói trc rồi mà. Bát thập cẩm thì có tào phớ, caramen, ít chân trâu trắng bé bé mà mẹ mình vẫn hay mua ở chợ, ít thạch sương sáo, ít hạt sen, ít nhãn kiểu bị ngâm quá hay sao ý. So vs giá gốc thì m thấy nó ko rẻ ) Ăn cũng được nhưng ko có ấn tượng gì cả. Đặc biệt là caramen, hương vị ko tệ nhưng đây là cái caramen xấu nhất mình từng ăn, xắn ra vỡ tùm lum. Sau đó có hỏi nhân viên về việc check in nhận tào phớ như trên quảng cáo thì nhân viên kiểu đơ toàn tập, thế là phải mở fb ra cho nhân viên đọc ) Sau đó bạn ý bảo chờ 1 tí (kiểu chạy đi hỏi chủ quán ))) rồi m đc báo lại là nếu nhận tào phớ thì sẽ ko được áp dụng mã giảm giá nữa Menu cũng đc chia làm 2 phần, 1 nửa đc áp dụng mã giảm giá, 1 nửa chỉ áp dụng giảm 20 - 50%. Lắm chuyện ))) Đến lúc thanh toán thì đã giơ cho nhân viên xem m đã check in, b ý lại còn đòi cả 2 bạn phải cùng check in cơ Vậy nếu 1 đứa dùng đt "cảm ứng cơ học" thì 2 đứa cùng check in kiểu gì )))))) Được cái view của quán khá là thoáng, mát mà mới mưa xong nên mát thật )))) Ko đến nỗi chê bai nhưng để m quay lại ăn nữa thì hơi khó. Mặc dù slogan của quán là "Nếu bạn hài lòng - Hãy chia sẻ với mọi người. Nếu bạn không hài lòng - Hãy chia sẻ với Loki" nhưng mà m cứ thích chia sẻ với mọi người luôn đấy xem tiếp